CHÚNG TA CẦU NGUYỆN XIN ĐỨC MARIA GIÚP CHÚNG TA TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

**
Đời thường cho thấy người chối đạo hay chối Thiên Chúa là người ấy thiếu hẳn tự tin vào Thiên Chúa và vào chính mình. Vì muốn cho tấm thân hay chết này được sống trong sự thỏa mãn của nhục dục; được sống trong nhàn hạ, giàu có và hơn người.
 
Do đó nếu ai muốn có cuộc sống thoải mái, có nhiều tiền cách nhanh chóng thì sẽ làm bất cứ công việc gì dù biết có hại đến tánh mạng của chính mình và của mọi người. Như người Việt giết hại người Việt (đồng hương giết chết đồng hương) qua những thức ăn độc hại và dơ bẩn mà hằng ngày chúng ta đang tâm giết chết nhau – cách này hay cách khác.
 
**
Nói chung thì làm người ai cũng được học ở tuổi rất sớm là phải có thật nhiều tiền thì mới được gọi là thành công; có được nổi tiếng, có quyền, có thế lực và có tất cả!?. Mà rõ ràng cho thấy là người càng có nhiều tiền thì ngay cả lời nói của họ cũng sẽ đẻ ra tiền vì có người mua vé để được vào nghe; để được học hỏi đôi điều.
 
**
Sự chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ đạo hay ngay cả bán Chúa thưa được bắt nguồn từ đâu?. Có phải vì cha mẹ chúng sống thiếu trách nhiệm, bổn phận, dạy dỗ cho con cái nhỏ học được điều ngay lẽ phải?. Hay thiếu gương sống nhân đức chỉ vì cha mẹ của chúng quá mải mê chạy theo những vật chất, hưởng thụ và mải mê làm giàu?.
 
**
Thường người muốn làm giàu nhanh thì thích đi con đường tắt và đợi màn đêm buông xuống là giờ mà họ thức dậy để làm việc. Càng đi đường tắt nhiều, lâu thì họ sẽ quên hẳn con đường thẳng thóm chân chính của Thiên Chúa dẫn đưa nữa.
 
Con đường tắt mà họ đi thì hẳn ngược lại với con đường của luật pháp và của Thiên Chúa muốn hết thảy chúng ta đi. Có nghĩa 10 Điều Răn Thiên Chúa thì họ phạm đủ cả 10. Do đó khi con người đã chọn đi con đường tắt ấy để làm ăn, để sống thì tất cả đều đã tự quyết định và tự chọn hay không? … Và Thiên Chúa Đấng rất nhân lành, rất yêu thương chúng ta vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của con cái người.
 
Là giống loài mà chính do bàn tay Thiên Chúa đã uốn nắn và tác tạo nên, cùng ban cho con người có được sự sống “Tự Do” là chọn hay không chọn Chúa.
 
**
Quả sự tốt lành và yêu thương của một Thiên Chúa là Người vẫn không cấm cản những người muốn được trở về con đường chính trực …. Nhưng xin hãy quay trở về bất cứ ở giờ phút nào thì Thiên Chúa nhân lành cũng dang rộng đôi tay để chào đón chúng ta trở về như chuyện dụ ngôn của “Người con hoang đàng” vậy. Chớ có tiếp tục sống ngang bướng, phạm tội và chối bỏ tình yêu rất nhưng không của Người.
 
**
Nhưng thưa dù chúng ta có ngập ngụa trong vũng lầy của tội lỗi thì chúng ta vẫn còn có Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của toàn thể nhân loại. Mẹ thương yêu và rất sợ con cái của Mẹ phải sa vào Hỏa Ngục nên đã trao ban cho con cái Mẹ vật hộ thân vô cùng thiêng liêng … thưa đó là Chuỗi Mân Côi.
 
Chuỗi Mân Côi có sức mạnh mà đối với loài quỷ dữ và cả đồng bọn của chúng rất sợ hãi. Bằng chứng là khi chúng ta cất tiếng kinh Mân Côi lên thì từ thằng đầu đảng là Satan cho đến đồng bọn của chúng, không một đứa nào dám hó hé bò ra khỏi cửa của Hỏa Ngục cả. Nhờ sự trợ giúp tích cực của Mẹ Maria qua kinh Mân Côi mà tất cả con cái tội lỗi của Mẹ lần lượt được Trở Về sống trong an bình, bên Chúa.
 
Vâng, chỉ có Mẹ và qua Chuỗi Mân Côi của Mẹ mới có thể cứu thoát được linh hồn tội lỗi của chúng ta mà thôi!. Nhân Mùa Chay, chúng ta cúi xin Mẹ Maria thương giúp để con cái Mẹ được kịp Trở Về sống ăn năn, sám hối, chừa tội trước giờ lâm tử. Nhất là trong thời buổi của đại dịch Covid-19 đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người.
 
Chúng ta cũng rất cần cầu thay nguyện giúp dùm cho anh chị em của chúng ta những ai hiện không còn có thể đọc kinh hay cầu nguyện vì dịch bệnh Covid-19, ung thư, chết não nằm liệt giường hay đang trong giờ hấp hối và cùng toàn thể linh hồn đang sống trong Luyện Ngục. Amen.
 
 
**
Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
(Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời)
 
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts